Trang Bìa > Khoa Học & Niềm Tin > Tiến Hóa Hay Sáng Tạo > Được Tạo Dựng Một Cách Kỳ Diệu Và Kinh Ngạc  


Được Tạo Dựng Một Cách Kỳ Diệu Và Kinh Ngạc

Vì Ngài đã tạo nên phần nội tâm của tôi; Ngài đã dệt nên tôi trong lòng mẹ tôi. Tôi ngợi khen Ngài, vì tôi được tạo ra một cách kỳ diệu và tuyệt vời. Kỳ diệu thay, công việc của Ngài; linh hồn tôi biết rõ điều đó. (Thi thiên 139:13–14)

Được Tạo Ra Theo Hình Ảnh Của Thượng Đế

Tất cả con người đều được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế (Đức Chúa Trời). Một trong những hệ quả của việc được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế là chúng ta khác biệt với loài vật.

Rồi Đức Chúa Trời phán, “Chúng ta hãy tạo ra con người theo hình ảnh của chúng ta, giống như chúng ta.” Và hãy để họ cai trị cá biển và chim trời và gia súc và toàn bộ đất và mọi loài bò sát bò lê trên đất.” (Sáng thế ký 1:26)

Mỗi Một Người

Dù bị tội lỗi của Adam làm hư hại, mỗi con người, cả nam lẫn nữ, từ khoảnh khắc thụ tinh, đều được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế, bất kể mức độ phát triển, khả năng thể chất hoặc tinh thần, dân tộc, hay độ tuổi.

Vậy Đức Chúa Trời đã tạo ra con người theo hình ảnh của Ngài, theo hình ảnh của Đức Chúa Trời Ngài đã tạo ra họ; Ngài đã tạo ra họ, nam và nữ. (Sáng thế ký 1:27)

Giá Trị Không Thể Đo Lường

Tất cả cuộc sống con người đều quý giá vì chúng ta được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế. Sự thật này giải thích tại sao việc nguyền rủa người khác là sai (Gia-cơ 3:8–9) và tại sao Thượng Đế quy định hình phạt nghiêm khắc cho tội giết người.

Ai đổ máu người, thì máu của người đó sẽ bị đổ ra bởi người, vì Đức Chúa Trời đã tạo ra người theo hình ảnh của Ngài. (Sáng thế ký 9:6)

Chúng Ta Đều Là Những Tác Phẩm Độc Đáo

Mỗi con người đều được tạo ra một cách độc đáo bởi Thượng Đế. Vào khoảnh khắc tinh trùng thụ tinh với trứng, một con người riêng biệt với sự kết hợp DNA riêng của mình, một nửa từ cha và một nửa từ mẹ, bắt đầu phát triển bên trong mẹ.*

Việc chỉ là một khối tế bào, một mảng mô, hay một ký sinh trùng trong bụng mẹ là vô lý, đứa trẻ nhỏ trong bụng hiển thị sự phức tạp đáng kinh ngạc và thiết kế có mục đích. Quá trình phát triển của con người từ trứng được thụ tinh đến khi sinh ra là một kỳ quan vô song, tiết lộ sự sáng tạo và sự chăm sóc đầy cảm hứng của Đấng Tạo Hóa.

Khi Nào Thì Sự Sống Của Một Con Người Bắt Đầu?

Câu hỏi này nằm ở trung tâm của một số vấn đề gây tranh cãi lớn trong thế giới của chúng ta. Từ góc độ y học, chỉ có một câu trả lời hợp lý: sự sống bắt đầu từ khi thụ tinh, khi các nhiễm sắc thể từ tinh trùng và trứng kết hợp, tạo thành một cá thể duy nhất về mặt di truyền.

Điều này truyền thống được gọi là thời điểm thụ thai, nhưng trong vài thập kỷ qua, thụ thai thường được định nghĩa lại để chỉ các quá trình từ thụ tinh đến khi phôi làm tổ trong tử cung. Kiến thức y tế của chúng ta về quá trình này đã khiến cuộc tranh luận chuyển từ "Khi nào sự sống bắt đầu?" sang "Khi nào nhân cách bắt đầu?" hoặc "Khi nào thai nhi cảm thấy đau?" Nhưng những câu hỏi này tránh né vấn đề thực sự: một con người được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế đang phát triển và phát triển trong bụng mẹ từ khoảnh khắc thụ thai.

Quan Điểm Của Thế Gian Tác Động Đến Thai Nhi

Quan điểm của một người về nguồn gốc và thực tại định hình cách họ nhìn nhận về cuộc sống con người.

Vì tất cả mọi người đều được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế, nên tất cả cuộc sống con người từ khi thụ thai cho đến khi chết đều quý giá. Do đó, việc chấm dứt sự sống của con người thông qua phá thai và trợ tử là trái ngược với quan điểm của Kinh Thánh.

Từ góc độ tiến hóa tự nhiên, đạo đức là tùy tiện và con người không có giá trị nội tại hơn một con vật, một nhánh cỏ, một viên đá, hay bất kỳ thứ gì khác. Do đó, việc chấm dứt sự sống của con người thông qua phá thai hoặc trợ tử không mang lại bất kỳ ý nghĩa đạo đức nào và phù hợp với triết lý tiến hóa dựa trên cái chết và đau khổ. Tính đến tháng 1 năm 2020, ước tính có khoảng 60 triệu ca phá thai hợp pháp đã được thực hiện ở Hoa Kỳ kể từ năm 1973. Điều này nhiều hơn tổng dân số của California và New York cộng lại.

Phản Bác Các Lập Luận Phổ Biến Về Phá Thai

Khuôn khổ hạn hẹp của bài này không cho phép trả lời chi tiết cho mọi lập luận về việc phá thai, nhưng các phản hồi ngắn gọn được đưa ra cho một số lập luận để cung cấp một góc nhìn đúng đắn và minh họa cách hầu hết chúng phân tâm khỏi vấn đề thực sự: em bé trong bụng mẹ là một con người được tạo ra theo hình ảnh của Thượng Đế (Sáng thế ký 1:26), và Thượng Đế ghét việc đổ máu vô tội (Châm ngôn 6:16–17).

1) Thai nhi chỉ là một khối tế bào.

Siêu âm và các tiến bộ y tế khác đã chỉ ra rằng đây là một lập luận lỗi thời.

2) Đó là cơ thể của phụ nữ, vì vậy đó nên là sự lựa chọn của cô ấy.

Em bé phát triển bên trong cơ thể của người mẹ, cơ thể của người mẹ trải qua những thay đổi đáng kể, nhưng em bé không phải là một phần của cơ thể người mẹ. Cơ thể của một người phụ nữ mang thai không có bốn cánh tay, bốn chân và hai đầu. Phá thai phá hủy cơ thể của em bé—không phải cơ thể của người mẹ.

3) Thế nếu một người phụ nữ mang thai do bị hiếp dâm hoặc loạn luân thì sao? Trong những tình huống bi thảm này, đứa trẻ không nên bị giết vì hành động vô đạo đức của người khác. Ngoài ra, những tình huống hiếm gặp như thế này không nên được sử dụng làm lý do để phá thai theo yêu cầu bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do gì.

4) Đứa bé sẽ không có cuộc sống tốt đẹp vì chúng sẽ nghèo, khuyết tật, v.v.

Giá trị con người không dựa trên tình trạng kinh tế-xã hội, sức khỏe, hoặc khả năng của một người. Việc cho trẻ sơ sinh làm con nuôi là một lựa chọn tốt đẹp cho những gia đình tin rằng họ không đủ khả năng nuôi dạy một đứa trẻ.

5) Những người ủng hộ sự sống chỉ muốn kiểm soát cơ thể phụ nữ.

Sai. Nhiều người trong phong trào là phụ nữ, và hơn một nửa số trẻ em bị phá thai là nữ. Lý do chính phản đối việc phá thai là quy trình này giết chết một con người.

6) Thật không nhất quán khi ủng hộ sự sống trong khi ủng hộ án tử hình.

Sai. Một cuộc phá thai kết thúc cuộc sống của những sinh mạng vô tội nhất trong khi án tử hình được dành cho những tội phạm bạo lực.

Nhận Con Nuôi — Một Giải Pháp Tin Kính

Nhận nuôi là một lựa chọn tin kính thay thế cho việc phá thai. Nó cho phép một người mẹ cho đứa trẻ của mình một cơ hội để sống trong khi cũng ban phước cho một gia đình với đứa trẻ mà họ đã mong ước.

Rô-ma 8:15 dạy rằng những người tin được nhận làm con nuôi trong gia đình của Thượng Đế. Như một người cha yêu thương chăm sóc con cái của người khác như chính con mình, Thượng Đế yêu thương và nuôi dưỡng những người Ngài đã nhận vào gia đình Ngài—những người đã nhận được sự tha thứ của Ngài qua đức tin vào Chúa Giê-xu Christ.

Gia-cơ 1:27 nói rằng tôn giáo thuần khiết bao gồm việc chăm sóc các bà góa và trẻ mồ côi. Một cách tuyệt vời mà các tín hữu có thể sống theo câu Kinh Thánh này là nhận nuôi trẻ em và nuôi dạy chúng yêu mến Thượng Đế.

Thượng Đế Có Còn Thương Tôi Không?

Câu hỏi này đã được hỏi vô số lần bởi những người đã vật lộn để chấp nhận quá khứ của họ. Sự thật là tất cả chúng ta đều đã phạm tội và thiếu mất vinh quang của Thượng Đế.

Con người đã nổi loạn chống lại Thiên Chúa hoàn hảo thánh thiện của chúng ta theo mọi cách có thể tưởng tượng—nói dối, trộm cắp, hiếp dâm, giết người, v.v., và chúng ta xứng đáng bị phán xét vì những tội lỗi của mình.

Ngoài Chúa Giê-xu, các anh hùng trong Kinh Thánh của chúng ta đều là những cá nhân có khuyết điểm. Gia-cốp đã lừa dối mọi người, Ra-háp sống như một gái điếm, và Phi-e-rơ đã chối Chúa Giê-xu ba lần. Môi-se, Đa-vít, và Phao-lô đã viết những phần lớn của Kinh Thánh, nhưng họ hoặc đã giết người hoặc kết án những người vô tội đến chết. Nhưng tất cả những người này đã tìm thấy tình yêu, ân điển và sự tha thứ của Thượng Đế.

Thượng Đế Muốn Tha Thứ Cho Bạn

Thật khó để hiểu tại sao Thượng Đế lại sẵn lòng tha thứ cho những người đã làm những điều tồi tệ. Tuy nhiên, quan niệm này bỏ qua thực tế rằng mọi tội lỗi đều là tội ác chống lại Đấng Tạo Hóa của chúng ta, và hình phạt cho những tội ác này là sự tách biệt vĩnh viễn khỏi Thiên Chúa. Nó cũng không nhận ra tình yêu tuyệt vời của Ngài dành cho những kẻ tội lỗi.

Thượng Đế yêu chúng ta rất nhiều, và Ngài đã cung cấp phương tiện để chúng ta được tha thứ. Chúa Giê-xu Christ, Con của Đức Chúa Trời, đã chết thay cho chúng ta trên thập tự giá, trả giá cho tội lỗi của chúng ta. Sau đó, Ngài đã chứng tỏ quyền năng của Ngài trên sự chết khi Ngài sống lại từ mồ mả.

Sự tha thứ tội lỗi và sự sống đời đời được hứa hẹn cho “ai tin vào Ngài” (Giăng 3:15–18). Những ai từ chối cái chết hy sinh của Chúa sẽ bị tách biệt vĩnh viễn khỏi Ngài ở một nơi gọi là hồ lửa (Khải Huyền 20:11–15).

Chúa Giê-xu Christ đã hứa với chúng ta điều này. “Thật vậy, ta nói với các ngươi, ai nghe lời ta và tin vào Đấng đã sai ta thì có sự sống đời đời.” Người ấy sẽ không bị xét xử, nhưng đã chuyển từ cái chết sang sự sống” (Giăng 5:24).

Để biết thêm thông tin về sự sống trong bụng mẹ hoặc để chia sẻ lời chứng của bạn với chúng tôi, vui lòng truy cập CreationMuseum.org/baby.

Nếu bạn tìm kiếm sự hướng dẫn để chữa lành hoặc để tìm hiểu về những cách bạn có thể thúc đẩy sự đời sống tin kính, vui lòng truy cập HeartbeatInternational.org hoặc Care-Net.org.

*Cặp sinh đôi thật (giống nhau) ban đầu chia sẻ DNA giống hệt nhau, nhưng các biến thể di truyền nhỏ xuất hiện do các yếu tố liên quan đến sự sao chép DNA trong suốt cuộc đời của họ.

Thánh Kinh | Khoa Học & Niềm Tin | Tiến Hóa Hay Sáng Tạo | Bài Mới Đăng

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)