Trang Bìa > Khoa Học & Niềm Tin > Tiến Hóa Hay Sáng Tạo > Kinh Thánh Và Khoa Học Có Tương Thích Không?  


Kinh Thánh và Khoa Học có Tương Thích không?

Nhiều người từ chối đức tin Cơ Đốc giáo làm như vậy vì họ tin rằng Kinh Thánh mâu thuẫn với khoa học. Nhưng, liệu có thực sự có xung đột và mâu thuẫn hay không phụ thuộc vào cách mà người ta định nghĩa Kinh Thánh và khoa học. Nếu Kinh Thánh được định nghĩa là “một cuốn sách của những câu chuyện cổ tích và mê tín" và khoa học được định nghĩa là “những sự thật đã được chứng minh," thì rõ ràng chúng ta sẽ có xung đột và hai điều này sẽ không tương thích như những nguồn chân lý. Nếu Kinh Thánh được hiểu là Lời của Chúa và khoa học được hiểu như một phương pháp duy vật tất yếu loại bỏ khả năng tồn tại của Thượng Đế, thì đúng là sẽ có xung đột. Tuy nhiên, tôi cho rằng đây không phải là những định nghĩa khởi đầu tốt nhất và nếu chúng ta suy nghĩ cẩn thận hơn về cả Kinh Thánh và khoa học, chúng ta sẽ thấy rằng chúng không nhất thiết phải mâu thuẫn với nhau.

Người Cơ Đốc hữu hiểu rằng Thượng Đế là Đấng Tạo Hóa của mọi sự trên trời và dưới đất. Người Cơ Đốc hữu cũng tin rằng Thượng Đế đã mặc khải những chân lý nhất định về chính Ngài qua các công trình Ngài đã tạo ra (Rô-ma 1:20). Các nhà thần học gọi điều này là sự mặc khải chung. Thượng Đế cũng đã tự bày tỏ mình qua Lời Ngài. Chúng ta gọi điều này là sự mặc khải đặc biệt. Một điểm quan trọng cần ghi nhớ là với cả sự mặc khải chung và sự mặc khải đặc biệt, Thượng Đế là Đấng Mặc Khải. Bởi vì Chúa là Đấng không thể sai lầm, không có khả năng xảy ra mâu thuẫn hay trái ngược giữa sự mặc khải chung của Ngài và sự mặc khải đặc biệt của Ngài. Thượng Đế là nguồn duy nhất không thể sai lầm của cả hai.

Cũng không có mâu thuẫn nào giữa những gì Ngài đã tiết lộ trong Kinh Thánh (mặc khải đặc biệt) và những gì thực sự đúng về các tác phẩm Ngài đã tạo ra. nếu Thượng Đế tạo ra một thứ theo một cách nhất định, và nếu Thượng Đế tự nhất quán và luôn trung thực, sự mặc khải đặc biệt của Ngài sẽ không nói bất cứ điều gì mâu thuẫn với sự thật thực sự về các tác phẩm Ngài đã tạo ra. Nếu đúng, chẳng hạn như, rằng Thượng Đế đã tạo ra trái đất dưới dạng một hình cầu, thì sự mặc khải đặc biệt của Ngài sẽ không và không thể mâu thuẫn với điều đó. Vì vậy, nếu có ngôn ngữ trong Kinh Thánh dường như mô tả trái đất như một đĩa phẳng, thì vấn đề nằm ở cách chúng ta diễn giải.

Khi một cuộc xung đột xảy ra, nó luôn là kết quả của việc con người hiểu sai về các tác phẩm do Thượng Đế tạo ra, về những gì Ngài đã tiết lộ qua các tác phẩm của Ngài, về những gì Ngài đã tiết lộ qua Lời Ngài, hoặc một sự kết hợp nào đó của những điều này. Nói cách khác, một cuộc xung đột có thể là kết quả của một lý thuyết khoa học sai lệch về một khía cạnh nào đó của các tác phẩm do Thượng Đế tạo ra. Một cuộc xung đột cũng có thể là kết quả của việc diễn giải sai về sự mặc khải đặc biệt của Thượng Đế. Một cuộc xung đột có thể là kết quả của những sự hiểu lầm về cả hai. Vấn đề luôn nằm ở những người giải thích mà con người sa ngã và có thể sai lầm (các nhà khoa học và thần học gia), chứ không phải ở Thượng Đế.

Con người là những sinh vật có thể mắc lỗi. Nhiều yếu tố, bao gồm cả sự ngu dốt và tội lỗi, có nghĩa là chúng ta có thể và thực sự mắc sai lầm. những người quan sát và cố gắng hiểu thế giới được tạo ra có thể và đã mắc sai lầm. Các giả thuyết và lý thuyết khoa học có thể sai lầm. Họ có thể sai lầm. Những người nghiên cứu và cố gắng hiểu Kinh Thánh cũng có thể và đã mắc sai lầm. Có nhiều cách giải thích mâu thuẫn về nhiều văn bản Kinh Thánh và các hệ thống thần học mâu thuẫn vì những người giải thích Kinh Thánh là không hoàn hảo. Các diễn giải và lý thuyết chú giải và thần học có thể bị sai lầm.

Khoa học và Kinh Thánh hoàn toàn tương thích miễn là khoa học được hiểu là sự nghiên cứu cẩn thận về các công trình sáng tạo của Thượng Đế. Khoa học chỉ có nguy cơ không tương thích với Kinh Thánh khi các triết lý siêu hình tự nhiên và duy vật được đưa vào định nghĩa của khoa học. Sự xung đột được nhận thấy ngày nay chủ yếu là do những giả định triết học như vậy từ phía nhiều người không tin. Thật mỉa mai, những giả định triết học này không thể được chứng minh bằng bất kỳ phương pháp quan sát thực nghiệm nào.

Bởi vì thế giới được tạo ra theo cách mà Thượng Đế đã tạo ra, cả những người tin và không tin đều có thể và đã đưa ra những quan sát đúng về nó. Tất nhiên, những người không tin luôn đặt bất kỳ quan sát đúng đắn nào họ thực hiện trong một khung triết học không theo Kinh Thánh, nhưng những quan sát đó, trong phạm vi của chúng, có thể là đúng. Như John Calvin đã quan sát, những người không tin có thể biết những sự thật về "những điều trần thế," mặc dù đối với "những điều thiên thượng," họ "mù mờ như chuột chũi" (Institutes 2.2.I 2—2 I). Người tín hữu không có gì phải sợ hãi từ khoa học được hiểu là nghiên cứu các tác phẩm do Thượng Đế tạo ra. Những công trình của tay Chúa thật đáng kinh ngạc và tuyệt vời, và các tín hữu Cơ Đốc có thể vui mừng và ca ngợi Đấng Tạo Hóa của họ mỗi khi có điều gì đúng đắn về những công trình này được phát hiện, bất kể ai là người phát hiện ra điều đó. Vấn đề không phải là khoa học. Chỉ có những triết lý sai lầm giả dạng như khoa học mới phải bị từ chối.

Tiến sĩ KEITH A. MATHISON

Thánh Kinh | Khoa Học & Niềm Tin | Tiến Hóa Hay Sáng Tạo | Bài Mới Đăng

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)