Trang Bìa > Tiến Hóa Hay Sáng Tạo > Chúng Ta Có Thể Tin Tưởng Kinh Thánh Không?  


Chúng Ta Có Thể Tin Tưởng Kinh Thánh Không?

Có nhiều điều chúng ta có thể nói để giúp các tín hữu Cơ Đốc giáo nghi ngờ, hoặc những người không phải Cơ Đốc giáo hoài nghi, tin tưởng vào Kinh Thánh. Chúng ta có thể lưu ý rằng nhân vật Chúa Giê-xu Christ được nhắc đến nhiều lần ngoài Kinh Thánh, bao gồm trong các nguồn tài liệu La Mã như Suetonius, Tacitus và Pliny Younger, cũng như trong các nguồn tài liệu Do Thái như Josephus và Talmud. Chúng ta có thể nói về các bằng chứng khảo cổ học từ nửa thế kỷ qua đã chứng minh sự tồn tại của Pontius Pilate, Hồ Siloam, và thị trấn Geresa bên bờ Biển Ga-li-lê. Chúng ta có thể nói về bằng chứng từ các bản thảo cho văn bản của Kinh Thánh, cái mà vượt xa hơn bất kỳ điều gì chúng ta có cho bất kỳ cuốn sách cổ nào khác.

Tất cả những điều này đều là những con đường đáng giá để khám phá khi xem xét độ tin cậy của Kinh Thánh. Nhưng tôi muốn đi theo một con đường khác và đơn giản hơn. Tôi muốn xem xét những gì Chúa Giê-xu nghĩ về Kinh Thánh. Thừa nhận rằng, việc trích dẫn Kinh Thánh sẽ không chứng minh cho những người hoài nghi rằng Kinh Thánh là đáng tin cậy. Quyền uy của Kinh Thánh cuối cùng là một vấn đề của chứng ngôn nội tâm của Chúa Thánh Linh và công việc siêu nhiên của Thượng Đế mà qua đó những con chiên nghe thấy tiếng của Đấng Chăn Chiên trong Kinh Thánh. Tuy nhiên, chúng ta có thể chứng minh rằng nếu ở bất kỳ cấp độ nào, chúng ta tin tưởng vào Chúa Giê-xu, thì chúng ta phải tin vào sự đáng tin cậy của Kinh Thánh. Xem xét bốn đoạn Kinh Thánh làm nổi bật cách Chúa Giê-xu nhìn nhận Kinh Thánh.

Ma-thi-ơ 5:17-19. Ở đây trong Bài Giảng trên Núi, Chúa Giê-xu tuyên bố rằng Ngài không đến để bãi bỏ một chấm hay một dấu từ Luật pháp hoặc các Ngôn sứ. Việc Chúa Giê-xu đề cập đến những dấu hiệu nhỏ này cho thấy Ngài đang nghĩ đến Kinh Thánh bằng văn bản. Bạn có thể dễ dàng gạt bỏ một điều gì đó từ Lời Chúa như bạn có thể loại bỏ cả trời và đất.

Ma-thi-ơ 12:38-42. Trong cuộc tranh luận với các thầy thông luật và người Pha-ri-si, Chúa Giê-xu đã nhắc đến câu chuyện về Giô-na như một lịch sử có thật. Chúa Giê-xu không chỉ đơn thuần trích dẫn một tác phẩm văn học. Những người của Ni-ni-ve không thể đứng dậy để phán xét vào ngày cuối cùng nếu họ chỉ là những nhân vật hư cấu. Trong suốt các sách Phúc Âm, Chúa Giê-xu coi các nhân vật trong Kinh Thánh và lịch sử Kinh Thánh từ A-bên, Nô-ê và Áp-ra-ham đến Ê-li, Ê-li-sê và bà góa ở Sa-rép-ta là những người thật đang tham gia vào những sự kiện lịch sử thật.

Ma-thi-ơ 19:4-5. Chúa Giê-xu trích dẫn từ Sáng thế ký 2 về những gì "Đấng đã tạo ra họ... đã nói." Đoạn văn từ Sáng thế ký 2 không bao gồm một câu trích dẫn trực tiếp từ Chúa. Nhưng điều đó không quan trọng đối với Chúa Giê-xu. Việc Ngài trích dẫn từ Kinh Thánh có nghĩa là Ngài đang trích dẫn lời của Đức Chúa Trời. Đối với Chúa Giê-xu, những gì Kinh Thánh nói, thì Đức Chúa Trời nói.

Giăng 10:35. Ở đây, Chúa Giê-xu khẳng định một cách dứt khoát rằng "Kinh Thánh không thể bị phá hủy." Chúa Giê-xu đang tranh luận về một từ trong Thi thiên 82. Ngài không trích dẫn câu chuyện xuất hành hay một câu nổi tiếng nào trong Cựu Ước. Ngài đang đề cập đến một từ trong một bài thơ thánh ca ít được biết đến. Thế nhưng, Chúa Giê-xu tin và có thể tuyên bố mà không sợ bị bất kỳ người Do Thái nghiêm túc nào phản đối rằng không có lời nào trong Kinh Thánh có thể bị phá vỡ. Chúa Giê-xu đang dạy, hoặc tốt hơn, Ngài đang giả định điều mà mọi người đã biết rằng không có gì được dạy trong Kinh Thánh có thể bị gạt sang một bên, hủy bỏ, hoặc bãi bỏ.

Chúng ta nên nghĩ về Kinh Thánh như thế nào? Chắc chắn, phản ứng duy nhất phù hợp cho các tín hữu Cơ Đốc là chúng ta tin về Kinh Thánh của mình những gì Chúa Giê-xu đã tin về Kinh Thánh của Ngài. Chúa Giê-xu khẳng định mọi điều về luật pháp, lời tiên tri, câu chuyện và thơ ca trong Kinh Thánh. Ngài rùng mình khi nghĩ đến việc ai đó lật đổ, từ chối, hoặc không tin vào bất kỳ phần nào của Kinh Thánh. Ngài vui mừng chấp nhận quyền uy và sự cảm hứng của Kinh Thánh từ những câu, những cụm từ, những từ, đến từng chữ cái nhỏ nhất, đến từng hạt bụi nhỏ nhất. Chúa Giê-xu chấp nhận biên niên sử, các phép lạ và lịch sử của Kinh Thánh như những sự thật rõ ràng.

Không còn nghi ngờ gì nữa rằng Chúa Giê-xu tin vào sự đáng tin cậy hoàn toàn của Kinh Thánh trong mọi chi tiết và trong mọi sự thật mà nó khẳng định. Và nếu Chúa Giê-xu tin tưởng vào Kinh Thánh, thì chúng ta là ai mà lại nghĩ khác đi?

Tiến sĩ KEVIN DEYOUNG

Thánh Kinh | Khoa Học & Niềm Tin | Tiến Hóa Hay Sáng Tạo | Bài Mới Đăng

Tin Lành nầy về nước Đức Chúa Trời sẽ được giảng ra khắp đất, để làm chứng cho muôn dân. Bấy giờ sự cuối cùng sẽ đến. (Mathiơ 24:14)